Thứ năm, 8/1/2009, 15:48 GMT+7

Chị Thu hãy giải thoát cho đứa bé trong bụng

Chị sinh ra bé trong hoàn cảnh nào cũng khổ cho bé về sau. Cha mình là ai mẹ cũng không biết chắc, tôi nghĩ điều đó sẽ dày vò cả đời bé mất chị ạ. Đó là chưa kể đến những khó khăn về gia đình, xã hội mà bé phải đối diện sau này. (Cat Anh)
>Con của ai?

From: cat anh
Sent: Tuesday, January 06, 2009 9:33 AM
Subject: Con cua ai?

Chào chị Thu!

Đọc qua tâm sự của chị và một số ý kiến của bạn đọc, tôi biết chị cũng đang đắn đo, suy nghĩ và chọn lựa. Tôi xin có chút ý kiến của mình về việc này, mong là chị xem qua và suy xét!

Tôi biết, đứa bé là kết quả của một chút tình cảm nào đó, nhưng đôi khi nó cũng là kết quả của sự vụng dại, sai lầm nữa chị à. Không biết tình cảm của chị đối với chồng thế nào, chị có yêu anh ấy không, có nghĩ cho cảm giác của anh ấy không?

Qua những lời chị viết và cả ý định “nếu biết chắc đó là con của anh thì tôi không bao giờ giữ lại” thì tôi cho rằng chị cũng rất yêu chồng, cũng muốn gìn giữ mái gia đình hiện có, một người chồng “yêu thương vợ”, một con cô gái xinh xắn. Vậy thì vì lý do gì mà chị lại cùng anh trưởng phòng của mình làm việc sai trái kia? Phải chăng một chút “xinh xắn, năng động” trong chị khiến chị muốn khẳng định mình, đó có thật là tình yêu?

Còn anh trưởng phòng kia, anh ta đã có gia đình chưa? Giả sử chị chọn giải pháp giữ đứa bé, ly hôn thì anh ta có đến với chị không? Nếu không chị phải một mình nuôi con, cái giá phải trả cho sự sai lầm ư (một ý kiến bạn đọc)? Tại sao cái giá đã thấy trước, có thể sửa chữa sai lầm mà chị không thực hiện? Một người phụ nữ “xinh xắn, năng động” như chị liệu có thể một mình nuôi con? Chắc chắn là không thể.

Chị cũng lại phải tìm cho mình một bờ vai, và khi đó anh trưởng phòng này sẽ “đem đến" cho chị cái cảnh “bỏ thì thương, vương thì tội”. Hoặc giả sử anh ta chưa có gia đình, chị ly hôn anh ta sẽ đến với chị, nhưng liệu một người phụ nữ từng từ bỏ một gia đình để đến với anh ta thì liệu anh ta có hết lòng với chị? Đàn ông rộng lượng nhưng cũng rất suy tính đấy chị à!

Chính vì những điều đó, theo tôi, chị hiện đã có một gia đình, đó là ước mơ cả đời của người phụ nữ, vậy thì chị nên trân trọng điều đó. Hãy sống có trách nhiệm và giữ gìn, không nên xem thường hạnh phúc mình đang có. Những tình cảm ái ân vợ chồng chị đừng nên dễ dàng cùng người khác. Hãy tỉnh táo, suy xét, nếu chị yêu chồng, thương con thì phải biết hy sinh, hy sinh những tham vọng, những dục vọng tầm thường. Hãy bảo vệ mái gia đình hiện có.

Còn đứa bé trọng bụng hiện giờ, theo tôi giải pháp “kế hoạch” là tốt nhất. Vì có lẽ, đó sẽ là giải thoát cho bé, chị sinh ra bé trong hoàn cảnh nào cũng khổ cho bé về sau. Cha mình là ai mẹ cũng không biết chắc, tôi nghĩ điều đó sẽ dày vò cả đời bé mất chị ạ. Đó là chưa kể đến những khó khăn về gia đình, xã hội mà bé phải đối diện sau này.

Còn anh trưởng phòng kia, chị nên chấm dứt ngay. Ban đầu là trao đổi công việc, nhưng “trong một lần không làm chủ được mình, tôi đã quan hệ và hiện nay có thai”, vậy thì không có lý do gì phải dây dưa với anh ta cả. Anh ta bảo giữ cái thai chưa chắc đó là tình yêu, thật là không đúng khi chị lại báo mình mang thai mà chưa biết đó có phải con của anh ta không.

Tôi thấy chị có vẻ chưa tâm sự hết lòng cho lắm vì “nếu biết chắc là con anh ta chị sẽ không để” vậy thì báo với anh ta làm gì, muốn anh ta phải có trách nhiệm gì với chị đây? Tuy nhiên, để biết thêm một chút về con người, chị hãy thử báo với anh ta rằng, em sẽ ly hôn ngay hôm nay, anh cũng ly hôn nhé (nếu có gia đình), hoặc giới thiệu em với gia đình anh (nếu chưa có gia đình) và chúng ta sẽ kết hôn, sẽ cùng chăm lo cho con mình thì tôi nghĩ chắc là chị sẽ có hướng quyết định ngay.

Vài lời mong chị xem qua và chúc chị có hướng quyết định đúng đắn nhất cho cuộc đời của mình. Đừng để một bước sai lầm mà dẫn cuộc đời rẽ về hướng khác nhé!

Nguyen Thi Cat Anh

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao