Thứ tư, 7/1/2009, 15:04 GMT+7

Chị Lành không nên tiếp tục cam chịu bất hạnh

Con người sinh ra đều có quyền mưu cầu hạnh phúc. Chồng chị đã vậy, chị vẫn có trách nhiệm lo cho chồng cho con, thế là không hề thất đức. Người em chồng tốt với chị mà chị có muốn sống với anh ấy thì cũng không phải là kẻ bất lương vì anh ấy tự do, chị có tranh cướp của ai đâu chứ. (Van Nguyen)
>Mặc cảm vì trót có con với em chồng

From: van nguyen
Sent: Tuesday, January 06, 2009 5:16 PM
Subject: Gui Chi Lanh

Chị Lành thân mến,

Đọc thư chị mà tôi cảm thấy chị thật là một con người cổ xưa quá mức. Đúng là con người sống phải có đức, nhưng không có nghĩa là phải sống cam chịu với nỗi bất hạnh của mình, sống phải có nghị lực và phải biết đi tìm hạnh phúc cho mình.

Con người sinh ra đều có quyền mưu cầu hạnh phúc. Đương nhiên đi tìm hạnh phúc không phải là giành giật của người khác. Chồng chị đã vậy, chị vẫn có trách nhiệm lo cho chồng cho con, thế là không hề thất đức. Người em chồng chị tốt với chị mà chị có muốn sống với anh ấy thì cũng không phải là kẻ bất lương vì anh ấy là người tự do, chị có tranh cướp anh ấy của ai đâu chứ.

Tại sao chị không nghĩ rằng tình cảm của anh ấy dành cho chị là do Thượng đế muốn dành tặng cho chị, để chị đỡ bị thiệt thòi với bao nỗi bất hạnh từng đến với chị nhỉ. Tôi không biết có Thượng đế thật không, nhưng tôi nghĩ rằng nếu có một cơ hội nào đó đến với mình thì mình nên nắm lấy, đừng có dại dột mà bỏ qua, đến lúc anh ấy tưởng chị không thích mà cảm thấy chán nản rồi lại đi lấy vợ thì chị có hối hận cũng chẳng kịp đâu.

Mà nếu như tình cảm của anh ấy chỉ là thương cảm, rồi một ngày nào đó anh ấy bỏ chị thì chị có cam chịu cuộc sống cũng chưa muộn mà. Còn cơ hội thì cần phải biết nắm lấy cơ hội, con người ta sinh ra phải biết mưu cầu hạnh phúc cho mình chứ.

Có thể chị ngại bị mọi người biết mà lại coi thường chị đúng không? Nhưng tôi nghĩ rằng đối với những người biết thương cảm thì họ đều hiểu và ủng hộ chị và người em chồng của chị, kể cả gia đình nhà chồng cũng vậy. Tôi nghĩ rằng quan hệ của hai người họ biết cả đấy, nhưng vì chị ngại nên họ cứ vờ như không biết đó thôi.

Còn nếu thận trọng hơn, khi có cả anh ấy và gia đình chồng, chị tìm một cơ hội thuận lợi để nửa đùa nửa thật với mọi người xem mọi người phản ứng ra sao. Tuy nhiên chị phải chắc chắn rằng em chồng chị thực sự yêu chị và muốn sống với chị thật sự, chị phải cùng anh ấy nói chuyện thẳng thắn và bàn bạc nghiêm túc về tương lai của hai người đã.

Nếu mọi người đồng ý thì chị hãy nắm lấy cơ hội ngàn vàng này đi. Nếu họ không đồng ý thì chị cũng đừng buông xuôi, hãy từ từ để thuyết phục họ, để họ cảm thấy rằng sự hy sinh của chị với chồng, với con là quá lớn, chị cũng cần được một sự bù đắp cho cuộc đời của chị.

Một người con dâu như chị tôi không nghĩ họ nỡ lòng nào để chị phải khổ sở và hy sinh cả đời vì con cháu họ. Nếu không đồng ý mà một ngày nào đó chị đi lấy chồng khác thì họ sẽ mất chị. Nếu lấy em chồng thì chị vẫn là dâu gia đình họ, chắc họ cũng chẳng muốn mất một người con dâu như chị.

Mong chị hãy sống tốt hơn, đừng cam chịu như vậy. Cam chịu không phải là mẫu người đáng được ca ngợi trong thời đại bây giờ. Sống phải có nghị lực để vượt qua những nỗi khó khăn, bất hạnh, nhưng cũng phải biết tìm kiếm hạnh phúc cho mình, miễn sao đừng làm điều gì quá quắt là được.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao