Thứ tư, 7/1/2009, 15:36 GMT+7

Tội nghiệp cho chồng và con chị Thu

Chị đã quên đi trách nhiệm của một người vợ và một người mẹ, chị có thấy xứng đáng với đứa con 2 tuổi của chị không? Chị còn nói anh trưởng phòng của chị đòi giữ lại giọt máu đó nữa, chị hạnh phúc quá nhỉ? (Thuy Diem)
>Con của ai?

From: Thuy Diem
Sent: Monday, January 05, 2009 11:42 AM
Subject: con của ai?

Chào chị Thu!

Qua những gì tôi đọc được thì chị là một người phụ nữ không biết quý trọng hạnh phúc gia đình, không biết xác định mục đích sống của mình. Tôi tự hỏi chị có yêu chồng chị không khi cùng người đàn ông chị gọi là trưởng phòng làm chuyện đó. Tôi thấy tội nghiệp cho chồng chị, không biết gì về việc làm xấu xa của chị mà còn muốn giữ lại giọt máu đó.

Chị có thấy hối hận gì với những gì chị làm không, bây giờ có một đứa bé phải chịu trách nhiệm về những sai lầm của chị. Nó có tội gì không? Chị nói chị năng động xinh xắn lại làm việc trong cơ quan nhà nước mà chị lại làm ra việc thật sự tồi tệ như vậy. Tôi nghĩ nếu trong môi trường khác được giao tiếp nhiều hơn không biết chị sẽ như thế nào nữa.

Chị đã quên đi trách nhiệm của một người vợ và một người mẹ, chị có thấy xứng đáng với đứa con 2 tuổi của chị không? Chị còn nói anh trưởng phòng của chị đòi giữ lại giọt máu đó nữa, chị hạnh phúc quá nhỉ? Cả 2 người đàn ông đều thương yêu chị.

Tôi không hiểu chị đã nghĩ gì khi làm như vậy, có biết bao người phải sống trong sự ghẻ lạnh của chồng hoặc bị chồng phản bội, nhưng họ vẫn chung thủy. Còn chị, sống trong hạnh phúc mà không biết hưởng. Tôi tiếc cho chị quá, đó là những gì tôi muốn nói với chị.

Chào chị.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao