Thứ sáu, 9/1/2009, 11:01 GMT+7

Quá bạc bẽo nếu Thu buộc chồng nuôi con người khác

Giả sử em cứ để đẻ, vậy là người chồng thân yêu của em phải phục vụ và chăm sóc em trong suốt thời kỳ thai nghén rồi sinh đẻ, anh ấy phải ngồi bế nó suốt đêm những lúc con ốm con đau, và khi con lớn lên trở thành giáo sư... bỗng có một người đàn ông khác gọi điện đến nhận con.
>Con của ai?

From: Department of Radiology
Sent: Sunday, January 04, 2009 1:26 PM
Subject: "Con cua ai?"

Chào Thu,

Câu chuyện của em thật đáng trách, em mới 28 tuổi và con em mới có 2 tuổi. Như vậy chị đoán em cũng lấy chồng trong vòng 3 năm, vậy mà em đã phản bội chồng. Mặc dù trong thực tế có rất nhiều chuyện quan hệ ngoài chồng vợ, nhưng đó chỉ là những chuyện lợi dụng tình dục lẫn nhau trong cơ quan, ngoài xã hội... Thử hỏi những người đó có sẵn sàng bỏ vợ hoặc bỏ chồng để kết hôn với nhau không?

Trở lại câu chuyện cái thai của em. Giả sử em cứ để đẻ, vậy là người chồng thân yêu của em phải phục vụ và chăm sóc em trong suốt thời kỳ thai nghén rồi sinh đẻ, anh ấy phải ngồi bế nó suốt đêm những lúc con ốm con đau, lúc con lớn, ngồi dạy con học thành tài và khi con lớn lên trở thành giáo sư... bỗng có một người đàn ông khác (anh trưởng phòng của em) gọi điện đến nhận con.

Dù lúc ấy khoa học đã chứng tỏ nó là con của chồng em thì đó cũng là vết nhơ trong tâm hồn con trẻ. Ấy là còn chưa nói nhỡ nó là con của người đó thật, em có thấy day dứt với chồng không? Khi sự thật được được sáng tỏ thì đứa trẻ con đó bỗng trở thành người hoàn toàn khác em ạ. Nó không còn tin được điều gì xung quanh nữa.

Đó là suy nghĩ của cá nhân chị thôi, cũng mong em tự nhận ra những gì cần phải làm cho phù hợp với bản thân.

Thân ái!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao