Thứ năm, 8/1/2009, 14:40 GMT+7

Chẳng đàn ông nào chấp nhận con rơi của vợ

Xã hội có hiện đại có tân tiến đến mấy thì chẳng có người đàn ông nào lại chấp nhận con rơi con vãi của vợ từ những cuộc tình chớp nhoáng, vụng trộm trong thời gian chung sống với mình. Anh ta mà biết chuyện này chỉ còn nước chia tay dù có yêu thương chị đến mấy. (Luu Nguyen)
>Con của ai?

From: luu nguyen
Sent: Monday, January 05, 2009 12:57 AM
Subject: gui chi Thu!

Chị Thu thân mến!

Đọc tâm sự của chị tôi thấy xót xa cho chồng chị quá. Có một người vợ như chị ắt hẳn anh ấy rất bất hạnh. Chị nghĩ mình là ai và mình đang sống trong thời đại nào mà lại có thể hành động như thế. Xã hội có hiện đại có tân tiến đến mấy thì chẳng có người đàn ông nào lại chấp nhận con rơi con vãi của vợ từ những cuộc tình chớp nhoáng, vụng trộm trong thời gian chung sống với mình. Anh ta mà biết chuyện này chỉ còn nước chia tay dù có yêu thương chị đến mấy.

Cũng là phụ nữ, tôi cảm thấy chị không hề thấy xấu hổ về hành động của mình, nếu chị là người khôn ngoan chắc chắn sẽ không dẫn đến tình huống này. Nếu chị đủ khôn ngoan thì không dại gì chị để chồng hoặc người tình biết mình có thai. Nếu chưa biết chắc là con ai, tôi nghĩ chị biết phải làm gì. Và chị cũng không cần hỏi ai về vấn đề đáng xấu hổ này, cái chị nhận được không phải là sự cảm thông mà là những lời trách móc từ cái tính lẳng lơ của chị.

Chị có thể cặp bồ, bao nhiêu cũng được hoặc chị muốn sinh con cho ai mà chị muốn, nhưng đó là lúc chị không có sự ràng buộc của hôn nhân. Nếu ly dị chị có thể làm gì chị thích. Chị không thấy xấu hổ với chồng với con chị sao? Nói ra những lời này tôi lại thấy chị tự hào về điều đó. Chị có thương gia đình mình không? Nếu không còn yêu chồng và không thương con thì chị hãy ly dị mà sinh đứa bé này cho dù nó là con ai đi nữa.

Chị trông chờ vào xét nghiệm ADN, càng chờ đợi chị càng thấy bứt rứt lương tâm dù cho đó là con chồng chị. Liệu chị có thương đứa bé đó không khi nó được sinh ra? Có bao giờ chị nghĩ rằng nếu là con chồng thì tốt và tiếc vì không phải con người tình chưa? Đứa bé đó sẽ bất hạnh nếu sinh ra trong hoàn cảnh này. Chị có tự tin rằng nếu là con người tình của chị khi sinh nó ra, anh ta có cưới chị, có chập nhận chị không? Và chị có đủ tự tin để đối mặt với những người thân yêu của chị không?

Người ta nói gái một con trông mòn con mắt, nhưng chị có biết rằng người ta chỉ nhìn chỉ liếc thôi. Nếu là loại gái lẳng lơ thì họ tiếp cận, nếu chín chắn thì tránh. Tôi thấy tiếc cho chị vì không biết trân trọng hạnh phúc của mình. Tôi tự hỏi liệu chị có biết thế nào là một gia đình hạnh phúc không? Chỉ có biết kết thúc của cuộc đời những cô gái có gia đình lẳng lơ là gì không?

Nếu chị bỏ chồng vì lý do này lý do nọ còn có người rước chị, nhưng nếu vì ngoại tình đẻ con cho người khác thì có cho đàn ông cũng chẳng thèm. Chị chẳng xứng đáng làm một người mẹ tốt với đứa con hiện tại và cả những đứa tương lai. Chị cũng chẳng xứng làm một người vợ đúng mực. Chị còn có thể có nhiều con với chồng chị, vậy cớ sao chị còn đắn đo với đứa con không rõ ràng này. Chị viện cớ chồng không đồng ý hay là chị cũng hy vọng đấy là con của người tình cứ thử đẻ xem sao vì chồng chả biết được mà.

Muốn giữ hạnh phúc gia đình tôi khuyên chị nên bỏ đứa bé vì hiện giờ nó chỉ là giọt máu chẳng có gì luyến tiếc nếu sinh ra một đứa bé không có tình thương của bậc làm cha mẹ. Nếu chị cứ thích giữ thì tốt hơn hết nên nói thẳng với chồng rồi chuẩn bị ra tòa. Chị thiếu gì cách để cho chồng đồng ý. Trong thời gian 3 tháng đầu nếu ốm đau dùng thuốc hoặc cảm cúm, hoặc dùng kháng sinh nhiều thì người ta khuyên không nên giữ đứa bé vì dễ bị dị tật. Chẳng lẽ thời buổi công nghệ thông tin này mà chị không biết điều tối thiểu đó sao?

Tôi không thích người phụ nữ như chị, chị làm xấu mặt phụ nữ chúng tôi, nhưng dù sao tôi vẫn hy vọng chị giữ được hạnh phúc gia đình chị. Những lời tôi nói tuy cay nghiệt, nhưng xin chị hay cứ nhớ rõ từng lời từng chữ mà làm vợ, làm mẹ cho đúng.

Hy vọng chị sớm có được quyết định đúng.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao