Thứ ba, 18/11/2008, 11:07 GMT+7

Nếu nghĩ như Nguyên thì 40 tuổi tôi vẫn chưa đủ tiền lấy vợ

Một người đàn ông luôn mang mặc cảm nếu người yêu hơn mình về nhiều mặt, nhưng có trách thì bạn cũng tự nên trách mình. Vì bạn gái của bạn đã nói "lấy người có một triệu và cho cô ấy tất cả” thì cô ấy không quan trọng tiền tài, chỉ mong một tình yêu chân thành.
>15 năm yêu đơn phương

From: nuoi_tiec qk
Sent: Monday, November 17, 2008 12:43 PM
Subject: Thà hái xanh dem "giấm", đợi "trái chín" biết vào tay ai?

Chào bạn Nguyên!

Tôi cũng là một thanh niên bằng tuổi bạn, vừa mới lập gia đình không lâu, nếu cứ như bạn nghĩ, chắc 40 tuổi tôi chưa lấy được vợ vì chưa tích cóp đủ tiền cưới.

Một người đàn ông luôn mang mặc cảm nếu người mình yêu hơn mình về nhiều mặt, nhưng có trách thì bạn cũng tự nên trách mình. Vì bạn gái của bạn đã nói "lấy người có một triệu và cho cô ấy tất cả” thì cô ấy là người không quan trọng tiền và tài, chỉ mong một tình yêu chân thành.

Bạn có tình yêu chân thành đó mà chẳng nói ra, giờ bạn còn chờ đợi? Bạn mong người mình yêu hạnh phúc, nhưng lại muốn chiếm cô ấy cho mình, vậy còn chồng con cô ấy thì sao? Hãy tìm cho mình một tình yêu mới bạn nhé. Mình là đàn ông mà, phải mạnh mẽ lên chứ.

Chúc bạn may mắn!

Duy Dũng

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao