Thứ tư, 19/11/2008, 17:07 GMT+7

Nguyên nên dứt tình

Nếu anh có thể dứt ra được và tìm kiếm một tình yêu mới thì tôi nghĩ sau này anh vẫn tìm được hạnh phúc. Còn nếu sống để tôn thờ người mình yêu cũng là một cái thú, nhưng nó sẽ mãi mãi đeo đẳng anh tới suốt cuộc đời vì hy vọng và tuyệt vọng. (Le Phuong Minh)
>15 năm yêu đơn phương

From: Lê Phuong Minh
Sent: Monday, November 17, 2008 12:48 PM
Subject: tra loi ve bai 15 nam yeu don phuong cua anh Nguyen

Anh Nguyên à, qua bài viết của anh, tôi thấy được anh là một người lãng mạn theo xu hướng lý tưởng hóa những gì mình đang có. Anh từng có rất nhiều cơ hội để có thể có được người anh hằng mơ ước nhưng anh đã chần chừ để rồi lần lượt các cơ hội qua đi, đến bây giờ thì cơ hội đó đã không còn nữa.

Tình bạn của anh với cô bạn kia có thể nói là tình “thanh mai trúc mã”, và tôi chắc chắn một điều khi anh đơn phương yêu cô ấy thì cô ấy cũng biết được điều này, và tình cảm của cô ấy dành cho anh chắc chắn chỉ như một người bạn mà thôi (qua việc so sánh tình cảm giữa anh và chồng của cô ấy trước khi cô ấy cưới).

Chính vì sự tự ti của anh vì biết cô ấy xinh xắn, học hành khá và gia đình khá giả nên anh không dám ngỏ lời, anh có biết đó là một điểm trừ quan trọng của anh trong mắt cô ấy? Khi đã là bạn thân bên nhau rồi mà anh còn ngại ngùng vì nhà người ta khá giả (tôi đoán trước đó nhà anh không khá giả bằng), nên anh quyết tâm xây dựng sự nghiệp trước khi ngỏ lời, đó là một sai lầm.

Con gái ai chờ được anh khi thấy anh không đưa ra một tín hiệu cụ thể nào suốt cả chục năm học với nhau, nhất là khi có một người yêu cô ấy chân thành và đến với cô ấy một cách thẳng thắn và yêu cô hết mình. Đến bây giờ, cô ấy đã có một gia đình hạnh phúc, chồng con vui vầy, anh vẫn suy nghĩ và mơ ước có cô ấy ở bên. Nhưng thực sự, khi mơ ước thì nó là rất đẹp, nhưng nếu như đó là hiện thực, thì nó lại không đẹp như những gì mình mơ đâu anh ạ.

Để có được những gì mình mơ ước, anh sẽ phải chứng kiến cảnh gia đình người anh yêu tan đàn xẻ nghé, và chắc chắn nếu có về với anh thì cô ấy cũng chẳng thể vui vẻ như anh hằng mong đợi. Khi mơ thì tất cả đều là màu hồng, khi tỉnh lại thấy trời còn lắm màu đen, tôi thấy cô gái đó thật chín chắn khi không bao giờ gặp gỡ riêng với anh. Cô ấy không muốn gia đình mình lung lay, và tôi nghĩ nếu yêu cô ấy thật lòng, anh cũng đừng bao giờ mong cô sẽ thuộc về mình.

Nếu anh có thể dứt ra được và tìm kiếm một tình yêu mới (tuy biết là thật khó cho anh và khó cho tình yêu sau này của anh), đưa cô ấy vào trong một ký ức đẹp và chỉ giữ nó cho riêng mình thì tôi nghĩ sau này anh vẫn tìm được hạnh phúc. Còn nếu không thể, sống để tôn thờ người mình yêu cũng là một cái thú, nhưng nó sẽ mãi mãi đeo đẳng anh tới suốt cuộc đời vì hy vọng và tuyệt vọng.

Chúc anh mạnh khỏe!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao