Thứ bảy, 8/11/2008, 08:59 GMT+7

Là vợ chồng cũng phải tôn trọng chuyện chăn gối

Lẽ dĩ nhiên là đàn ông sẽ có những lúc cao trào, mong muốn được gần gũi vợ, nhưng không phải vì thế mà tôi chỉ nghĩ tới cảm xúc của mình. Chúng tôi có một thỏa thuận rằng điều đó chỉ xảy ra khi cả hai cùng cảm thấy thoải mái. (Ngo)
>Yến đừng nổi nóng khi chồng đòi hỏi/Chồng ghen kỳ quặc

From: Ngô Tiphô
Sent: Saturday, November 08, 2008 7:37 AM
Subject: Gui toa soan: tra loi chi Ha ve viec 'doi hoi cua chong'

Chào chị Hà,

Xin phép cho tôi được đóng góp vài ý kiến của mình.

Tôi có một gia đình hạnh phúc, vợ tôi là người phụ nữ dịu dàng, biết lo lắng và chăm sóc cho gia đình. Chúng tôi luôn hòa hợp trong mọi vấn đề, cho dù có những lúc bất đồng, nhưng chúng tôi luôn dành thời gian ngồi lại để phân tích và tìm tiếng nói chung dựa trên sự thông cảm, chia sẻ và tôn trọng. Ở đây tôi xin phép được nói về vấn đề nhạy cảm 'tình dục'.

Lẽ dĩ nhiên là đàn ông sẽ có những lúc cao trào, mong muốn được gần gũi vợ, nhưng không phải vì thế mà tôi chỉ nghĩ tới cảm xúc của mình. Chúng tôi có một thỏa thuận rằng điều đó chỉ xảy ra khi cả hai cùng cảm thấy thoải mái.

Là con người ta có tư duy, lý trí, hiểu biết, tôi nghĩ tình dục nên dựa trên nền tảng tình yêu thì mới có ý nghĩa đẹp đẽ nhất. Tôi nghĩ đàn ông nên tôn trọng cảm xúc của vợ mình, không nên coi tư tưởng đó là nghĩa vụ. Không phải tôi cố ý nói tốt cho mình, nhưng gần 4 năm chung sống chưa lần nào tôi ép vợ mình phải phục vụ chuyện chăn gối cho mình.
Sẵn đây tôi muốn nhắn nhủ với các ông chồng hãy là người đàn ông độ lượng và hiểu biết, đừng nên giữ mãi tư tưởng vợ của ta thì ta có quyền đòi hỏi'.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao