Thứ sáu, 7/11/2008, 16:30 GMT+7

Ân đừng băn khoăn khi chia tay bạn trai

Em nên biết trinh tiết của người con gái được xem trọng, và là tiêu chuẩn để đánh giá nhân cách. Nếu chàng trai nào nói (trừ chàng Tây) nói thời đại ngày nay chuyện ấy thoáng rồi thì em không nên tin, làm sao có thể thay đổi quan niệm đã ăn sâu trong tiềm thức được. (Ly Lam Kieu)
>Bạn trai cứ đòi quan hệ

From: Ly Lam Kieu
Sent: Tuesday, November 04, 2008 5:27 PM
Subject: Goi den: Ban trai doi quan he.

Ân à,

Nếu em đã quyết định không chiều theo yêu cầu của người yêu là quyết định đúng nhất rồi đó, đừng băn khoăn gì nữa hết.

Cho dù ai có nói thời đại này thoáng hơn trong chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân thì em cũng đừng nghe theo nhé. Chị nghĩ ở Việt Nam thì khác với các nước phương Tây hay Mỹ, vì thái độ của những người trong cuộc rất khác nhau. Chị đoán thôi, ở Tây 2 người xem điều ấy là bình thường, có thể họ không nghĩ tới chuyện phải cưới nhau sau khi đã quan hệ và họ vẫn xem là bạn hoặc vẫn tôn trọng nhau sau khi lỡ không cưới nhau được và chia tay.

Còn ở xứ mình, người ta vẫn xem trọng chuyện trinh tiết lắm, hầu hết các cô gái Việt sau khi quan hệ chỉ muốn cưới người đàn ông đó, mà chuyện tình cảm thì không ai biết trước được tương lai. Nếu chuyện chia tay xảy ra thì chỉ có người con gái tổn thương mà thôi, vì thành kiến với các cô gái không còn trinh tiết nặng lắm em à. Em sẽ mất đi sự tự tin khi muốn thiết lập một mối quan hệ tình cảm mới.

Chị nghĩ rằng đàn ông Việt Nam đề cao chuyện trinh tiết của phụ nữ lắm, vài anh có thể nói tự do này kia để đạt mục đích gần gũi thôi chứ trong thâm tâm họ vẫn muốn cưới cô gái trinh tiết. Em có thể ra ngoài, đi chơi xa, đến vũ trường khiêu vũ nhưng trinh tiết nên giữ chỉ tốt cho em thôi.

Em nên biết trinh tiết của người con gái được xem trọng, và là tiêu chuẩn để đánh giá nhân cách tốt đã có cách đây từ hàng ngàn năm. Nếu chàng trai nào nói (trừ chàng Tây) nói thời đại ngày nay chuyện ấy thoáng rồi thì em không nên tin, làm sao có thể thay đổi quan niệm đã ăn sâu trong tiềm thức được. Ông bà ta xưa đã bảo vệ người con gái kỹ lắm để thoát khỏi sự dụ dỗ các chàng trai: “khôn ba năm dại một giờ”. Nếu tất cả các chàng trai đều tốt với người người con gái sau khi quan hệ thì có lẽ ông bà xưa đã không lo lắng và để lại cho chúng ta nhiều lời răn dạy bổ ích.

Tuy nhiên, nếu em có ý muốn tìm hiểu để hiểu rõ chuyện nam nữ thì em có thể đọc trang báo này. Chị nghĩ cũng đầy đủ rồi không cần thiết phải thực hành. Nói vậy để sau này em khỏi bị lạc hậu thôi nếu em có nghĩ đến điều này. Trước hết là em cần tránh những nơi vắng vẻ khi cùng bạn trai em và em cần kiềm chế cảm xúc, vì sự hạnh phúc trong tương lai đó em à, ít nhất mẹ em cũng sẽ không mong muốn em mất đi sự thuần khiết. Chị nói vậy vì chị nghĩ thế hệ cha mẹ chúng ta ai cũng mong con gái mình giữ sự trinh nguyên khi về nhà chồng.

Sau cùng chị chúc em giữ sự trinh nguyên em đang giữ gìn. Ở xứ mình người ta vẫn gọi là cái ngàn vàng, rất quý giá em à. Quý giá là ở chỗ em giữ gìn trinh tiết cho em và giữ lại giá trị Á đông mà cha mẹ đã khuyên dạy em, chứ không đơn giản vì em lo lắng sẽ không ai cưới mình khi mình không còn trinh hoặc chỉ dành cho người chồng em sau này.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao