Thứ sáu, 7/11/2008, 17:22 GMT+7

Để giải tỏa nghi ngờ, Yến nên để chồng và bạn cũ gặp nhau

Chị từng biết quá khứ của chồng, nhưng chồng thì chưa biết quá khứ của chị cho đến khi sau này khi 2 người đã có con và người bạn cũ lại quay lại thăm hỏi thì chẳng trách chồng chị lại ghen. Tôi thấy mấu chốt là như thế. (Nguyen Van Nhu Truong)
>Chồng ghen kỳ quặc

From: nguyenvan nhuttruong
Sent: Friday, November 07, 2008 3:07 PM
Subject: Tam su

Chào chị Yến!

Tôi là một đọc giả nam, vừa mới đọc được tâm sự của chị. Nếu như theo những gì chị kể thật sự mà nói gia đình chị đang đứng trước nguy cơ tan vỡ. Tức nước sẽ vỡ bờ. Rồi 2 người sẽ có một kết cục không tốt.

Tuy là đàn ông nhưng thật sự tôi cũng rất hiểu được cảm xúc của chị khi bị người chồng nói những lời xúc phạm kia, đương nhiên không thể chấp nhận được. Là đàn ông hay phụ nữ thì ai cũng ghen cả, nhưng cái chính là mức độ ghen tuông thế nào và mình có cách nào để giãi bày cho đối phương hiểu được mọi việc mới là điều đáng nói.

Đúng là mỗi người đều có quá khứ. Nhưng khi chị đã ý thức được nó và cũng thấu hiểu cho người chồng để đến với nhau và có được mụn con thì đó là điều đáng quý. Nhưng nếu vì sự hiểu lầm của quá khứ mà làm cho cơm không lành, canh không ngọt thì chẳng đáng chút nào. Huống chi chị vẫn chung thủy với chồng.

Đừng cho chồng chị là người bệnh hoạn trong cách ghen tuông, mỗi lần như thế chắc chắn sẽ làm cho vết nứt ngày càng lớn. Vì mỗi người luôn có sĩ diện, và người đang trong trạng thái ghen tuông thì sĩ diện càng lớn biết bao. Sẽ rất dễ dẫn đến viễn cảnh tồi tệ. Chị hiểu chứ?

Chị đã cố giải thích cho chồng chị về mối quan hệ với người bạn trai cũ. Nhưng chị hãy thử một lúc nào đó, nếu có cơ hội hãy cho mọi người tiếp xúc với nhau và để hiểu về nhau nhiều hơn, như vậy sẽ tốt hơn nhiều. Bởi chị từng biết quá khứ của chồng, nhưng chồng thì chưa biết quá khứ của chị cho đến khi sau này khi 2 người đã có con và người bạn cũ lại quay lại thăm hỏi thì chẳng trách chồng chị lại ghen. Tôi thấy mấu chốt là như thế. Có thể do chồng chị chưa từng tiếp xúc với người bạn kia nên cứ mơ hồ nghĩ ngợi lung tung và nổi máu ghen nói lời xúc phạm chị.

Và còn trong cách cư xử chăn gối vợ chồng hoặc chị tránh né những nụ hôn thì đó là điều không nên. Và cũng không nên gượng gạo, nếu ngày nào đó chồng chị phát hiện thì sẽ làm cho mọi việc thêm tồi tệ. Đừng cho là việc chị có con làm cho chị chán nản trong sinh hoạt vợ chồng để rồi cảm thấy mỗi lần như thế như là “trả bài" rồi thôi. Chẳng lẽ lại có nhiều người phụ nữ khi có con rồi lại vẫn muốn được chồng gần gũi vuốt ve đó sao?

Chị tránh né hay gượng ép chỉ làm chồng chị càng thêm hụt hẫng và nghi ngờ sự chung thủy của chị thêm thôi. Nếu thật sự hôm nào mệt mỏi không muốn chồng gần gũi thì sao không thể thẳng thắn giãi bày cho chồng hiểu rồi chờ hôm khác thật sự toàn tâm toàn ý hơn. Tôi tin không đàn ông ghen nào lại không hiểu được chuyện ấy. Trừ khi chị từ chối hết lần này đến lần khác.

Trên đây là những lời chân thành của tôi dành cho chị. Thú thật tôi cũng từng lọt vào hoàn cảnh như chị. Nhưng tôi đã cố gắng và giờ đây chúng tôi đã hiểu nhau hơn. Ông bà ta nói vợ chồng là người “ăn đời ở kiếp" với nhau. Vì thế cần rất nhiều thời gian mới có thể hiểu nhau nhiều hơn chị à!

Chúc chị gặp nhiều may mắn trong cuộc sống gia đình.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao