Thứ sáu, 7/11/2008, 17:14 GMT+7

Khi yêu thật sự, bạn trai Ân sẽ không buồn khi bị từ chối

Người đàn ông yêu và sẵn sàng sống có trách nhiệm với người mình yêu sẽ không đòi hỏi người yêu phải chiều mình. Nếu họ không thể chờ đợi mà viện lý do để ép mình thì đòi hỏi ấy không xuất phát từ tình yêu. (Quynh Nga)
>Bạn trai cứ đòi quan hệ

From: Quynh Nga
Sent: Friday, November 07, 2008 9:45 AM
Subject: Đôi dieu chia se cùng "Ban trai cu dòi quan he"

Chị Ân thân mến,

Tuy cuộc sống mỗi người mỗi khác, nhưng em vẫn xin chia sẻ với chị suy nghĩ và quan điểm của em, mong có thể giúp chị vững tin hơn vào những gì chị đã quyết định.

Em sinh ra và lớn lên trong gia đình gia giáo, mẹ em là giáo viên, mẹ hiền và sống rất mẫu mực, nhân đức. Suốt những năm học phổ thông em chỉ biết học và học, em sống rất vô tư yêu đời. Vì cũng xinh xắn nên em được rất nhiều người theo đuổi. Em cũng như những cô gái khác, luôn ao ước có một tình yêu đẹp, cuối tuần đi chơi với người yêu, lúc buồn lúc vui đều có người chia sẻ. Em cảm nhận được tình cảm chân thành của những chàng trai theo đuổi mình, nhưng không hiểu sao lại không có tình cảm với ai.

Đến khi học đại học, cũng là lúc bắt đầu cuộc sống tự lập, vì em đi du học nước ngoài. 20 tuổi, em bắt đầu mối tình đầu với một bạn bằng tuổi, học rất giỏi, và khá đẹp trai. Có lẽ vì cô đơn hay vì quá ao ước yêu và được yêu nên tình yêu đầu đời bỗng nhiên đến rất đơn giản. Bằng tuổi nhưng bạn trai em chững chạc và chín chắn hơn em nhiều. Chúng em học ở 2 thành phố khác nhau, nên cuối tuần mới có thời gian gặp, hoặc là em đến chỗ bạn trai hoặc là bạn đến chỗ em và ở bên nhau qua 2 ngày cuối tuần. Rồi cũng đến lúc những cái ôm hôn không còn đủ, chúng em đã vượt rào.

Đối với em tình yêu và tình dục là bạn đồng hành, có tình yêu thì khắc có ham muốn tình dục. Và đàn ông hay đàn bà đều có ham muốn đó nhiều như nhau. Nhưng chỉ nên xảy ra khi hai người đều ham muốn và sẵn sàng chứ không thể có chuyện chiều hay bị đối phương ép buộc.

Chúng em yêu nhau được 3 năm thì chia tay, mặc dù 2 bên gia đình đã gặp nhau nhiều lần, coi nhau như thông gia và còn rất quý mến nhau nữa. Bạn trai cũ cũng coi em như vợ chỉ chờ ngày học xong, đi làm, thì sẽ đám cưới. Nhưng khi không hợp nhau, không hoàn toàn đồng cảm và khi tình yêu dần cạn kiệt do nhiều mâu thuẫn, em đã dứt khoát chia tay. Gia đình em cũng đã giận và thất vọng vì quyết định của em một thời gian dài, cũng vì lo em không gặp được người nào tốt và yêu em hơn thế.

Sau đó em có tình yêu mới, lần này là một người có cuộc sống rất khác em. Anh sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, sống khá tự do, đặc biệt trong chuyện tình dục. Trước em, anh chưa từng yêu người Việt, và cũng trải qua vài mối tình với gái bản địa. Thường thì cứ yêu nhau là họ sẵn sàng sex, mặc dù không hề nghĩ tương lai sẽ cưới nhau và cũng chẳng nghĩ cứ sex là phải có trách nhiệm, là đã ràng buộc.

Mặc dù sống trong môi trường như thế, nhưng đến khi yêu em, anh không hề đòi hỏi. Có những lúc ở bên nhau, âu yếm nhau, em cảm nhận anh rất muốn vượt rào nhưng lại không có gì xảy ra cả. Chính em lại là người nghĩ không biết anh có thật sự yêu em không? Đến khi em là người đòi hỏi thì anh bảo em suy nghĩ kỹ đi, xem có thật sự sẵn sàng không.

Sau này em mới biết, vì anh thật sự yêu em, anh biết phụ nữ châu Á không tự do tình dục như phụ nữ Tây nên không muốn em gặp vấn đề tâm lý gì khi đi quá giới hạn. Vì yêu nghiêm túc nên kể cả những lúc ham muốn lên đến cao độ anh vẫn kiềm chế để không đòi hỏi em, mà chờ đợi em tự nguyện và sẵn sàng. Bây giờ em và anh ấy đã cưới nhau, và đang chờ đứa con đầu lòng sắp ra đời.

Nếu bây giờ chị đã chia tay thì hãy yên tâm là chị đã quyết định đúng chị ạ. Bởi người đàn ông yêu và sẵn sàng sống có trách nhiệm với người mình yêu sẽ không đòi hỏi người yêu phải chiều mình. Nếu họ không thể chờ đợi mà viện lý do để ép mình thì đòi hỏi ấy không xuất phát từ tình yêu.

Chúc chị sớm tìm được người thật lòng yêu chị.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao