Thứ hai, 10/11/2008, 10:27 GMT+7

Chẳng hay ho gì cái trò khích bác nhậu nhẹt, ngoại tình

Tôi không hiểu vì sao đàn ông lại có những lúc "sĩ diện hão" như thế. Người ta nên hơn nhau ở nhiều thứ tốt đẹp chứ sao lại cứ thích hơn nhau cả ở những chuyện chẳng có gì đáng tự hào kiểu như: nhậu nhẹt, chơi bời, ngoại tình hay tiêu tiền hoang phí... (Than Nguyen)
>Trả giá đắt vì trót theo bạn bè 'ăn bánh trả tiền'

From: thanh nguyen
Sent: Monday, October 27, 2008 9:50 AM
Subject: Tra loi anh Trung

Kính gửi anh Trung,

Tôi là người có nhiều nét tương đồng với vợ anh, và nếu không may mắn rơi vào hoàn cảnh như cô ấy tôi cũng sẽ hành động như vậy.

Một người yêu tha thiết và có lòng tự trọng cao sẽ không làm ầm ĩ khi bắt gặp chồng mình phản bội. Để làm gì chứ khi tất cả mọi chuyện đã xảy ra rồi.

Tôi không hiểu vì sao đàn ông lại có những lúc "sĩ diện hão" như thế. Người ta nên hơn nhau ở nhiều thứ tốt đẹp chứ sao lại cứ thích hơn nhau cả ở những chuyện chẳng có gì đáng tự hào kiểu như: nhậu nhẹt, chơi bời, ngoại tình hay tiêu tiền hoang phí...

Các anh không biết mình đang tự tay phá vỡ tổ ấm, đạp đổ những thứ mà phụ nữ chúng tôi xây dựng bằng tình yêu và tất cả sự cố gắng. Vợ anh yêu anh quá nhiều, hy vọng vào anh quá nhiều và tự ái rất cao nên khó lòng có thể tha thứ cho sự phản bội mà cô ấy đã chứng kiến.

Giờ đây không ai có thể giúp được anh ngoài bản thân anh. Anh phải cố gắng hết sức để chứng minh cho cô ấy thấy đấy là lỗi lầm nhất thời và anh hối hận, anh muốn sửa chữa, anh muốn bù đắp lại nỗi đau đã gây ra cho cô ấy. Để chinh phục được một tình yêu như tình yêu cô ấy dành cho anh đã khó, để làm sống dậy một tình yêu đã chết còn khó gấp vạn lần, nhưng không phải là không làm được. Vấn đề là anh cố gắng đến đâu và kiên trì đến đâu.

Có thể phải mất rất nhiều thời gian, nhưng tôi mong là anh sẽ cố gắng. Còn nữa, anh nên hạn chế với những người bạn đã đưa anh vào hoàn cảnh này, gần mực thì đen anh còn đi với họ anh còn mắc sai lầm, bởi người ta không phải luôn giữ được sáng suốt. Tôi chắc rằng vợ anh cũng không có cảm tình với những người bạn đó.

Đàn ông chưa vợ và đàn ông có vợ khác nhau nhiều lắm anh ạ. Và phụ nữ thì ai cũng như ai thôi, không chấp nhận sự phản bội, chỉ khác nhau ở cách thể hiện thôi.

Dù sao tôi cũng chúc anh cố gắng để giữ được một người vợ tốt.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao