Thứ sáu, 23/5/2008, 11:39 GMT+7

Tôi đã thoát khỏi ám ảnh chồng ngủ với người khác

Sau khi mất nhiều ngày buồn bã, tôi đã suy nghĩ khác. Tại sao mình lại làm khổ bản thân mình và gia đình trong khi chuyện đó đã xảy ra trong quá khứ. Hãy để quá khứ khép lại, không nên ghen, bực bội với quá khứ của người mình yêu.
>Không quên cảnh chồng ân ái với người khác

From: T.H.
Sent: Friday, May 23, 2008 10:07 AM
Subject: Không quên canh chong ân ái voi nguoi khác

Chào chị Lan,

Tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự, thường theo dõi các câu chuyên để rút ra kinh nghiệm cho mình. Hôm nay đọc được những dòng tâm sự của chị, tôi có một ý nhỏ này khuyên chị vì câu chuyện của chị cũng từng xảy ra với tôi nhiều năm về trước.

Anh hơn tôi 9 tuổi, ở gần nhà. Anh là một người đàn ông khá đẹp trai, thông minh, và bản lĩnh. Xung quanh anh luôn có các cô gái trẻ đẹp vì thế lúc đó tôi không bao giờ nghĩ là chúng tôi sẽ lấy nhau. Nhưng duyên trời thế nào, chúng tôi lại quen nhau và đi đến hôn nhân sau 2 năm yêu nhau.

Sau ngày cưới, tôi cũng thật sự sốc khi biết anh từng quan hệ với một cô gái ở Tuyên Quang trong một chuyến đi công tác ra ngoài đó (cũng do đối tác dẫn đi).

Việc đó ám ảnh tôi, những lúc gần gũi anh hay những lúc rãnh rỗi công việc. Tôi cũng không dám tâm sự với ai kể cả bạn bè và người nhà, lúc này chúng tôi chưa có em bé. Nhưng sau khi mất nhiều ngày buồn bã, tôi đã suy nghĩ khác.

Vì tôi nghĩ tại sao mình lại làm khổ bản thân mình và gia đình trong khi chuyện đó đã xảy ra trong quá khứ. Hãy để quá khứ khép lại, không nên ghen, bực bội với quá khứ của người mình yêu. Tôi xem như chuyện này là một bài học, một tai nạn để mình khéo léo ứng xử trong cuộc sống sau này. Tôi không tự dằn vặt mình nữa và cảm thấy thanh thản.

Và hiện tại chúng tôi đang sống rất hạnh phúc vì chúng tôi đã biết hướng đến tương lai. Kết quả của tình yêu chúng tôi dành cho nhau là một cháu gái đã 6 tuổi. Chúng tôi thường trao đổi với nhau về tất cả các lĩnh vực: thời sự, thể thao, cách dạy con cái… và cả về tình dục.

Tôi muốn chị hãy tham khảo câu chuyện của tôi để tìm ra giải pháp thích hợp. Chị hãy vui vẻ sống vì cháu bé và vì tình yêu của chị dành cho anh cũng như anh đã nhận lỗi và yêu thương chăm sóc chị rất chu đáo. Chị hãy tâm sự cùng anh.

Đừng để mất những gì chị đang có, để rồi sau đó có hối hận cũng không kịp nữa chị Lan ạ. Hãy để quá khứ ngủ yên, đừng làm không khí gia đình ảm đảm nữa chị ạ, vì như thế sẽ không tốt cho sức khỏe của chị, của cháu bé sắp chào đời và cả của anh ấy nữa. Hãy sống với hiện tại, với tương lai.

Chúc chị vượt qua được bước ngoặt này.

Nếu cần người tâm sự chị có thể xin tòa soạn địa chỉ email của tôi.

Thạch Thảo

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao