Thứ sáu, 23/5/2008, 11:04 GMT+7

Ngủ với cave, được ít mất nhiều

Cái mất của mỗi lần vui vẻ bên ngoài đó là sức khỏe, lệch lạc về cách suy nghĩ, lối sống vô độ sẽ dần dần hình thành và chính những điều bất bình thường đó trở nên bình thường. Rồi một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ vỡ tan và cứ như thế không có điểm dừng. (Nguyen Sang Dao)
>Không quên cảnh chồng ân ái với người khác/ Cùng đối tác từ A tới Z là bình thường

From: Nguyen Sang Dao
Sent: Saturday, May 10, 2008 7:04 PM
Subject: Gui Lan

Chào quý độc giả,

Đầu tiên tôi xin thành thật gửi đến chị Lan lời chia sẻ cảm thông của tôi sau cú sốc về chuyện tình cảm. Là người phụ nữ luôn nghiêm túc tôi thực sự hiểu được chị đang đau khổ như thế nào. Thiết nghĩ, chị thực sự khó có giấc ngủ ngon từ sau khi phát hiện ra chuyện đó. Đó chính là tâm lý hết sức bình thường của một người phụ nữ chân chính khi bị phản bội.

Xin chia sẻ với chị một số lời khuyên chân thành của tôi. Đầu tiên chị hãy thôi đừng dằn vặt mình chuyên chồng chị qua đêm với cave. Vì thực sự vấn đề ở đây là chồng chị đã phản bội chị, đó là vấn đề chính. Còn cô ta là ai, là hạng gái như thế nào, không hề quan trọng.

Theo ý kiến cá nhân tôi thì việc chồng chị đã không vượt qua được cảm dỗ mới là vấn đề đáng quan tâm. Không có con số nào có thể ước tính chính xác số vụ ngoại tình của cánh đàn ông. Và không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh hay nhu cầu sinh lý mà phải thừa nhận một điều họ chưa đủ bản lĩnh để kiềm chế, trong đó có chồng chị.

Vấn đề tôi muốn nói ở đây là chị hãy nhìn nhận sự thật một cách nghiêm túc, còn tha thứ hay không cũng không hề quan trọng trong lúc này. Hãy sống vì em bé trong bụng, và cứ cho anh ấy một thời gian nữa chị à. Nói tha thứ thì dễ, nhưng thực sự khó quên lắm! Thời gian, sự chăm sóc yêu thương, sự hối lỗi thực sự của anh ấy sẽ dần dần cho chị sự thăng bằng trong cuộc sống, lấy lại niềm tin. Mặc dù rất khó! Đã là vợ chồng, một ngày cũng là nghĩa...

Xin chia sẻ với các một số ý kiến trên chuyên mục với các anh như sau. Không có chuyện đàn ông hay phụ nữ có nhu cầu hay sinh lý khác nhau dẫn đến chuyện các anh có đặc quyền bào chữa cho lối sống vô trách nhiệm cả. Cái mất của mỗi lần vui vẻ bên ngoài đó là sức khỏe, lệch lạc về cách suy nghĩ, lối sống vô độ sẽ dần dần hình thành và chính những điều bất bình thường đó trở nên bình thường. Rồi một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ vỡ tan và cứ như thế không có điểm dừng.

Tình dục rất quan trọng, nhưng chẳng phải là tất cả. Tôi vẫn tin trong cuộc sống này, vẫn có nhiều người đàn ông sống trách nhiệm và bản lĩnh.




Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao