Thứ bảy, 3/5/2008, 09:40 GMT+7

Hiếu nên để vợ quay về, nhưng đừng vội cưng chiều

Lỗi lầm nào cũng cần bị trừng phạt thì người phạm lỗi mới thấm thía mà quyết tâm sửa lỗi. Nếu cô ấy còn yêu chồng, con thật sự và dài lâu thì sự "lạnh lùng" của anh không làm thui chột tình yêu đó đâu. (Chu Thanh)
>Sống với vợ là địa ngục, nhưng để con bơ vơ tôi lại xót ruột

From: Chu Thanh
Sent: Friday, May 02, 2008 4:05 PM
Subject: Gui anh Hieu

Thân gửi anh Hiếu,

Vợ anh quay về chứng tỏ cô ấy đã hối hận và muốn hối cải. Tuy nhiên, để biết liệu cô ấy có "ngựa quen đường cũ" hay không thì phải trải qua một thời gian. Anh nên để cho cô ấy tự hòa nhập lại với gia đình, chăm sóc 2 con để mẹ con không còn buồn tủi.

Anh không nên bài xích nhưng cũng đừng vồ vập, cưng chiều vợ như trước. Lỗi lầm nào cũng cần bị trừng phạt thì người phạm lỗi mới thấm thía mà quyết tâm sửa lỗi. Nếu cô ấy còn yêu chồng, con thật sự và dài lâu thì sự "lạnh lùng" của anh không làm thui chột tình yêu đó đâu.

Khi nhận thấy vợ đã thực sự hối cải thì anh lại yêu vợ như từng yêu cũng không muộn. Chúc gia đình anh lại hạnh phúc như xưa.

Hà Thanh Tú

 
Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao