Thứ bảy, 5/4/2008, 11:03 GMT+7

Dứt khoát với tình cũ là bản lĩnh của Lân lúc này

Hãy nhìn vào hiện tượng ngoại tình, ly hôn ngày càng nhiều để biết run sợ, để biết trân trọng những giá trị của sự thuỷ chung và chân thành, để biết vun đắp những giá trị đó cho chính gia đình thương yêu của mình.
>Người xưa đột ngột xuất hiện khiến lòng tôi rối bời

From: Mom xinh
Sent: Friday, April 04, 2008 6:09 PM
Subject: Gui toa soan: Ban linh dan ong la khong yeu duoi truoc cam do.

Tâm lý con người thường nghĩ con cá sổng là con cá to, nên dễ sinh ra tiếc nuối, day dứt.

Lân yêu vợ, yêu nên mới nuông chiều vợ cả những chuyện vô lý. Bây giờ anh gặp lại người tình cũ, cảm xúc ngày xưa trỗi dậy. Lại biết cô ấy rất mực yêu mình thì cảm xúc trào dâng. Anh thương cô bạn cũ, và muốn cô ấy được hạnh phúc, như là anh từng nuông chiều vợ vì thương vợ. Vậy thì anh yêu thương cả hai người, vợ và tình cũ.

Tình cũ nào mà chỉ như một nụ hoa chưa kịp nở, lúc vừa chớm nở thì nở rất mãnh liệt, như không có gì cản trở nổi. Nhưng nở rồi thì nó có tàn không? Thật gay vì người tình cũ xuất hiện khi cái thời điểm hoa vừa nở của vợ chồng Lân đã qua rồi. Thời điểm có sự cám dỗ rất lớn, phải có bản lĩnh mới đứng vững, hành động dứt khoát được.

Không thể trách cô bạn cũ, dù cô không nên khóc, không nên nói là cô không yêu ai được nữa ngoài Lân để Lân khó xử, vì hai lý do: Vì p
hụ nữ vốn yếu đuối, yêu nhưng không kiềm chế được cảm xúc. Phụ nữ cũng muốn đàn ông thổ lộ họ yêu mình cỡ nào. Hàng trăm sự ngoại tình cũng vì người thứ ba đến trong giai đoạn "gay cấn" đó, và thường người ta dùng từ yêu để biện minh cho tất cả: sự yếu đuối, thiếu bản lĩnh, lòng chân thành, tình dứt khoát...

Hãy ghi ra trong đầu Lân muốn làm gì đi kèm với kết quả của nó và phân tích thiệt hơn. Ngoại tình? Ly hôn? Kết quả thế nào? Lân và cô bạn cũ có sống trong sự ray rứt, hối hận? Và hãy nghĩ ngược lại, vợ của Lân sẽ đau khổ như thế nào.

Tôi mong Lân hãy sáng suốt, đủ bản lĩnh để suy nghĩ dứt khoát. Tôi nghĩ đàn bà chúng tôi thường yêu đuối, nên tình cảm sinh ra dây dưa khó dứt. Còn đàn ông thì không nên yếu đuối để cả ba điều phải khổ.

Hãy nhìn vào hiện tượng ngoại tình, ly hôn ngày càng nhiều để biết run sợ, để biết trân trọng những giá trị của sự thuỷ chung và chân thành, để biết vun đắp những giá trị đó cho chính gia đình thương yêu của mình.

Hy vọng góp ý nhỏ này có ích cho bạn.

Mómxinh's

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao