Thứ sáu, 4/4/2008, 07:04 GMT+7

Nhiều lý do để các cô gái trẻ yêu đàn ông có vợ

Yêu người đàn ông có vợ các em có chút thiệt thòi về thời gian, nhưng bù lại được chăm sóc chiều chuộng hơn. Quà cáp thì rõ ràng là xịn hơn những cậu sinh viên hoặc mấy anh chàng mới ra trường rồi, chắc chắn không phải là kẹp tóc, dây chun... (Ngoc)
>Nhắn gửi các em gái đang yêu chồng chị/Đừng trách các cô gái đã quyến rũ chồng chị

From: Ngọc
Sent: Thursday, April 03, 2008 9:06 AM
Subject: Gui toa soan: Vi sao cac co gai tre thich dan ong co vo

Gửi các bà vợ và các cô gái trẻ yêu đàn ông có vợ,

Đọc bài viết của các bạn Hà, Minh, Trang, Thương mới thấy hiện tượng đàn ông phong lưu thật là nhiều, mà các cô gái yêu người có vợ chẳng hiếm chút nào. Có vẻ hiện tượng này càng ngày càng nhiều, có thể một phần vì trước đây thông tin không được phong phú và mở như bây giờ, nhưng cũng có thể vì có sự thay đổi trong cách yêu của lớp thanh niên hiện nay.

Mình có cảm giác các cô gái bây giờ yêu thực tế hay "thực dụng" hơn trước rất nhiều. Đàn ông có gia đình, tức là độ tuổi cũng tương đối cao, ít nhất là trên 30, tức là thời điểm sự nghiệp của anh ta đang hoặc đã phát triển tương đối, đồng thời anh ta cũng tương đối ổn định về gia đình, kinh tế nên có điều kiện về thời gian và tiền bạc để hưởng thụ hơn.

Yêu người đàn ông như vậy các em cũng có chút thiệt thòi về thời gian, nhưng bù lại các em cũng được chăm sóc chiều chuộng nhiều hơn, quà cáp thì rõ ràng là xịn hơn những cậu sinh viên hoặc mấy anh chàng mới ra trường rồi, chắc chắn không phải là kẹp tóc, dây chun... Yêu người đàn ông như vậy các em sẽ đi chơi, đi ăn ở những nhà hàng tử tế chứ không phải là quán cóc ăn chè, mặc dù người đàn ông có thể vừa ăn vừa run sợ vợ hoặc người quen bắt gặp.

Đồng thời yêu người đàn ông thành đạt các em lại có thể tự hào với bản thân về cái sự chiến thắng oanh liệt của quá trình chiếm đoạt với mấy bà chị vợ ở nhà, và như vậy tính hiếu thắng của các em đã được đáp ứng. Chưa kể đến một số cô gái yêu người đàn ông cùng cơ quan thì lại càng được lợi hơn về quá trình thăng tiến nữa chứ. Vậy thì tại sao lại không yêu?

Còn đàn ông thì theo tôi bản chất của họ vẫn vậy thôi, vẫn đa tình và tham lam như vậy. Nếu vào thời trước họ đa tình thì chỉ có thể cặp với các bà đã có chồng, ngày nay có cơ hội cặp với các em chưa chồng, trẻ đẹp hơn, "ngây thơ" hơn, lại ít có nguy cơ bị các ông chồng bị cắm sừng cho ăn đòn thì tại sao lại không cặp. Vậy thì trách qua trách lại cũng chẳng để làm gì, các bà vợ hãy tự biết chăm sóc và hưởng thụ cho bản thân đi thôi.

Ngọc  

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao