Thứ bảy, 29/3/2008, 11:39 GMT+7

Bạn trai Hằng làm xấu mặt đàn ông chúng tôi

Tôi từng hỏi bạn gái “em tin anh được bao nhiêu phần trăm”, cô ấy nói "em tin anh chỉ được 60% thôi”. Lúc đó tôi thấy hơi bất ngờ vì sao lại ít thế, nhưng sau khi đọc bài viết của chị Hằng tôi mới nhận ra vì sao mà phái nữ lại mất lòng tin vào phái nam. (Phuong0
>Bạn trai tôi liên tục đăng quảng cáo tìm bạn gái 

From: Phuong
Sent: Thursday, March 27, 2008 10:12 PM
Subject: Gui toa soan: Gui chi Hang

Xin chào Ban biên tập VnExpress, xin chào chị Hằng!

Tôi là một nam sinh viên đại học quốc gia Hà Nội, tôi thường xuyên theo dõi chuyên mục Tâm sự và đã đọc bài viết của chị Hằng. Qua bài viết của chị Hằng tôi thật sự thấy thất vọng và xấu hổ cho phái nam chúng tôi. Qua đây tôi cũng xin có một vài ý kiến riêng của mình, mong chị sẽ có quyết định đúng đắn cho vấn đề của chị.

Hiện nay tôi đang là sinh viên năm thứ 3 của ĐH Quốc gia Hà Nội và tôi cũng rất may mắn khi tìm được một nửa của mình. Trước khi tìm được một nửa của mình, tôi cũng đã vào rất nhiều trang kết bạn để tìm bạn, cũng muốn tìm một ai đó phải xinh mới làm quen.

Hồi đó có nhiều lúc tôi cảm thấy thật cô đơn, nhìn bạn bè xung quanh có đôi có lứa mà mình cũng thấy tủi thân. Nhưng rồi kết quả của việc đó cũng chỉ dừng lại ở việc chat chit vài ba câu giới thiệu, làm quen rồi thôi và tôi cũng không hề muốn làm quen vì muốn đưa vào nhà nghỉ.

Không phải vì tôi không có các ham muốn của con trai mà là vì tôi muốn dành sự nguyên vẹn cho người tôi yêu thực sự, và cuối cùng tôi cùng tìm được tình yêu của mình. Khi yêu rồi tôi mới nhận ra một điều là tình yêu không đến từ vẻ bề ngoài. Chúng tôi yêu nhau sau hơn 3 năm là bạn.

Không giống đa số các đội khác, chúng tôi yêu nhau nhưng 1 năm chỉ ở bên nhau được tầm 4 tháng, cơ bản là do tôi học ở ngoài Hà Nội còn cô ấy thì lại vào Sài Gòn học. Một năm chúng tôi chỉ gặp nhau vào dịp nghỉ Tết và nghỉ hè. Đến khi tôi ngồi viết bài này thì cô ấy cũng đã đi được 3 tuần rồi.

Trong khi xa nhau nhiều lúc tôi cũng thấy rất cô đơn, nhưng không phải là cảm giác cô đơn vì không có người yêu mà là cảm giác nhớ nhung. Các bạn biết không, cái cảm giác xa nhau đó khó chịu lắm, nhưng không phải vì thế mà tôi tìm đến làm quen với một người con gái khác, bởi vì lúc đó tôi nhận ra rằng không có ai có thể thay thế người mình yêu.

Tôi và người yêu tôi vẫn thường nói đến lòng tin trong tình yêu. Tôi từng hỏi cô ấy “em tin anh được bao nhiêu phần trăm”, cô ấy nói "em tin anh chỉ được 60% thôi”. Lúc đó tôi thấy hơi bất ngờ vì sao lại ít thế, nhưng sau khi đọc bài viết của chị Hằng tôi mới nhận ra nguyên nhân vì sao mà phái nữ lại mất lòng tin vào phái nam như thế.

Riêng đối với bạn trai chị, tôi rất không thích anh ta, mặc dù tôi là con trai, nhưng cũng thật khó chấp nhận. Nếu tôi là chị thì tôi sẽ rời xa anh ta ngay lập tức. Nếu chị vẫn tiếp tục mối quan hệ đó thì chị sẽ chỉ có thêm đau khổ mà thôi. Mặc dù việc rời xa anh ta là khó khăn, có thể chị sẽ rất đau khổ, nhưng thà đau một lúc còn hơn đau dai dẳng chị ạ. Nhưng không phải vì chuyện này mà chị kinh thường phái nam chúng tôi chị nhé, bởi vì không phải ai cũng giống ai đâu chị ạ!

Trên đây là câu chuyện nhỏ của tôi và cũng là ý kiến riêng của tôi thôi, mong chị sẽ có quyết định sáng suốt trong chuyện này! Nhân đây tôi cũng xin phái nam hãy chứng tỏ mình là một phái mạnh, đừng để phái nữ chê cười!

N.V.P.

 
Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao