Thứ năm, 27/3/2008, 07:29 GMT+7

Tạm thời Hà nên giấu chồng về việc anh vô sinh

Bạn có thể chỉ nói là anh ấy cần phải làm phẫu thuật nhỏ để có con. Con người đâu phải lúc nào cũng khoẻ mạnh. Còn nếu cần một lý do thì bạn hãy nói chuyện riêng với bác sĩ, nhờ bác sĩ giúp để tạm thời giấu anh ấy. (An Hoang)
>Đứa con riêng anh yêu quý nhất lại không phải con ruột

From: An Hoang
Sent: Wednesday, March 26, 2008 1:33 PM
Subject: Reply to Ha

Chào bạn Hà,

Đầu tiên, tôi mừng cho bạn vì có được một người chồng tốt như vậy. Đàn ông bây giờ phần lớn coi trọng sự nghiệp. Người đặt gia đình lên trên hết như chồng bạn rất ít và đáng trân trọng. Còn về việc bạn đang khó xử, tôi nghĩ thế nào đi nữa thì bạn nên cho anh ấy một đứa con, đứa con ruột của anh ấy. Vấn đề bây giờ là bạn hãy nói với anh ấy sao cho khéo.

Bạn không nên nói là anh ấy bị vô sinh từ nhỏ, bạn có thể chỉ nói là anh ấy cần phải làm phẫu thuật nhỏ để có con, đơn giản vậy thôi. Con người đâu phải lúc nào cũng khoẻ mạnh. Còn nếu cần một lý do thì bạn hãy nói chuyện riêng với bác sĩ, nhờ bác sĩ giúp bạn nghĩ ra một lý do nào đó để tạm thời giấu anh ấy.

Tôi không có ý muốn bạn phải nối dối. Nhưng bạn à, việc gì cũng có hai mặt, tốt và xấu, cuộc sống là vậy. Không có cái gì là đúng hay sai hoàn toàn, vấn đề là phần nào nhiều hơn mà thôi. “Cái kim trong bọc có ngày lòi ra”, nhưng ở đây bạn biết nó nằm ở đâu trong bọc, bạn kiểm soát được nó. Rồi sẽ có một lúc nào đó, đúng thời điểm, bạn hãy nói ra sự thật.

Bạn thử nghĩ xem, nếu bạn cố tình giấu anh ấy, bạn không kiểm soát được “cái kim” đó, thì khi anh ấy biết sự thật, anh ấy sẽ ra sao nếu đến lúc đó bạn không có với anh ấy một đứa con? Thường thì con người ta sẽ dễ dàng vượt qua được nỗi đau khi bên cạnh còn có một điều gì đó an ủi. Sau này khi các con đã lớn rồi, đã hiểu biết rồi, thì cái sự thật đó dễ dàng chấp nhận hơn.

Còn về đứa con hiện giờ của anh ấy, sau này nó có biết, bạn có thể giải thích cho nó nghe là nó có một người cha tuyệt vời như thế nào. Bạn hãy nói cho nó nghe rằng nó là một thiên thần, cha mẹ ruột của nó không đủ khả năng để nuôi dạy một thiên thần, cho nên ông trời đã mang nó cho một người khác đủ khả năng hơn, xứng đáng hơn, người cha đã nuôi dạy nó từ nhỏ. Trẻ con sinh ra là một tờ giấy trắng, điều quan trọng là cách nuôi dạy của cha mẹ. Tôi tin sau này dù biết sự thật, nó sẽ hiểu.

Dù sao đi nữa, quyết định cuối cùng vẫn là ở bạn. Tôi không ở trong hoàn cảnh của bạn, tôi không biết rõ. Tôi chỉ góp ý cho bạn thôi. Chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc.

Chào bạn,

Hoàng Ân

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao