Thứ năm, 27/3/2008, 07:22 GMT+7

Tôi không trách Tuấn Anh

Tôi hiểu cô ấy đã là tất cả đối với bạn và bạn dám yêu, dám theo đuổi tình cảm ngang trái của mình. Những điều ấy không phải ai cũng làm được. Không ít người vì sợ người đời dèm pha hoặc sức ép vật chất mà cam chịu sống một cuộc sống phẳng lặng đôi khi tù túng. (Minh Nguyen)
>Tôi có con với người bạn gái đã có chồng

From: Minh Nguyen
Sent: Wednesday, March 26, 2008 10:35 PM
Subject: Tôi có con voi nguoi ban gai da co chong

Tuấn Anh thân mến,

Rất nhiều người trách bạn nhưng tôi không đứng về phía họ. Tôi cũng trải qua một cuộc tình tương tự và hiểu những gì đã diễn ra trong thâm tâm bạn. Cuộc sống này không phải lúc nào cũng trọn vẹn và theo đúng khuôn phép đạo đức như những lời góp ý ở đây. Cho dù cuối cùng bạn là người phải ra đi, nhưng những gì bạn đã làm không phải là vô nghĩa.

Tôi hiểu cô ấy đã là tất cả đối với bạn và bạn dám yêu, dám theo đuổi tình cảm ngang trái của mình. Những điều ấy không phải ai cũng làm được. Không ít người vì sợ người đời dèm pha hoặc sức ép vật chất mà cam chịu sống một cuộc sống phẳng lặng đôi khi tù túng, không dám đam mê, mơ ước. Tình cảm của bạn luôn trong sáng, thánh thiện trong một hoàn cảnh đen tối với những dằn vặt, ghen tuông.

Giờ đây bạn phải ra đi, hãy buồn và khóc, nhưng những cảm xúc bạn đã trải qua là những thái cực mạnh mẽ nhất trong tình yêu mà con người có thể cảm nhận được. Nhiều người sẽ không bao giờ nếm trải được nó. Thời gian sẽ làm lành những vết thương, đau khổ sẽ dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại những hồi ức trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất về cuộc tình ấy. Cầu mong cho bạn sẽ hạnh phúc.

Thân,

MN  

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao