Thứ năm, 27/3/2008, 07:13 GMT+7

Nhật nên cân nhắc khi nói với chuyện với ba mẹ anh ta

Chị nghĩ anh ta hư hỏng như vậy một phần chắc cũng vì ba mẹ anh ta nuông chiều, mà như vậy liệu họ có đứng về phía em để bảo vệ em không, hay ba mẹ anh ta sẽ bảo vệ anh ta… Khía cạnh này em nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định. (Trang Hoang)
>Bị anh họ ép quan hệ đồng tính 

From: trang hoang
Sent: Thursday, March 27, 2008 11:45 AM
Subject: Xin duoc chia se voi tam su cua Nhat!

Nhật thương!

Chị cũng như bao nhiêu người đã gửi ý kiến cho em, khi đọc tâm sự của em thật sự chị rất bất bình, bức xúc…

Chị thấy em tuy nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ đã rất chín chắn. Vì nhỏ tuổi nên em không biết mình phải làm gì thôi, nhưng chị thấy em vẫn đang rất bình tĩnh qua tâm sự của em. Chị thấy tâm sự của em rất rõ ràng, mạch lạc, đó là điểm mạnh của em đó. Em trai, cho phép chị được gọi em như vậy vì chị thấy thương em quá chừng.

Điều cần thiết bây giờ là em phải thật tĩnh táo. Chị đã đọc tất cả những ý kiến mà mọi người đã chỉ ra cho em, em hãy sàng lọc xem cái nào có thể làm được thì làm theo em nhé. Chị thấy rất nhiều ý kiến hay, cái quan trọng là em phải thật bình tĩnh. Thêm nữa em hãy liên lạc với những người muốn giúp đỡ em, dù sao có người đồng hành thì cũng đỡ hơn rất nhiều em ạ.

Chị thấy ý kiến thu âm hay có thể được thì ghi hình luôn cảnh anh họ cưỡng hiếp em là tốt nhất vì khi đó em đã có bằng chứng để đưa anh ta ra trước pháp luật đó em trai ạ. Vì hành động của anh ta rõ ràng là phạm pháp rồi. Chắc chắn khi em có bằng chứng thì các cơ quan chức năng, các trung tâm bảo vệ trẻ em sẽ ra tay giúp em. Khi đó người ta sẽ cho em biết cụ thể em cần làm những gì.

Thêm một yếu tố chị muốn nói ở đây là khía cạnh gia đình. Như em nói ba mẹ anh ta rất tốt với em, cái này chắc chắn sẽ làm em khó xử. Chị nghĩ anh ta hư hỏng như vậy một phần chắc cũng vì ba mẹ anh ta nuông chiều, mà như vậy liệu có đứng về phía em để bảo vệ em không, hay ba mẹ anh ta sẽ bảo vệ anh ta… Khía cạnh này em nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định có nên nói với ba mẹ anh ta hay không, vì chỉ có em mới hiểu được rõ ràng như thế nào thôi…

Còn về mẹ em, liệu mẹ em có bảo vệ được em không hay vì nợ ơn nghĩa của gia đình anh ta, mẹ em sẽ đau khổ mà không biết phải júp con trai mình như thế nào. Về việc này em cũng phải suy nghĩ trước khi nói… Và cũng như ý kiến của ai đó đã khuyên em nếu có nói với mẹ em thì cũng nên nói với mẹ, đừng cho ba em biết, sợ rằng sẽ có ảnh hưởng đến sức khoẻ của ba em. Chị nghĩ nếu mẹ em là một người phụ nữ mạnh mẽ thì em nên tâm sự với mẹ, em nhé.

Cuối cùng chị cầu mong em có thể thoát ra được tình trạng bây giờ, em hãy mạnh mẽ lên nhé em trai. Nếu cần chị giúp đỡ đều gì hãy liên lạc cho chị nhé em. Chị sẽ để lại số liên lạc wa toà soạn. Và nếu kết thúc thế nào thì em cũng hãy thông tin cho mọi người biết em nhé.

Thương em nhiều!

Email:htmtrang83@gmail.com. Nếu em cần liên lạc bằng điện thoại thì hãy nói với tòa soạn chuyển giúp.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao