Thứ hai, 18/2/2008, 02:34 GMT+7

Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới

Ảnh minh họa của blog.juno3.com.

Tôi càng ngày càng yêu An nhiều hơn và tôi biết anh cũng thế. Anh đã bàn đến chuyện kết hôn với tôi. Nhưng sau nhiều lần níu kéo tôi quay trở lại bất thành, người yêu cũ của tôi đã uống thuốc tự tử, may được phát hiện kịp. Giờ đây tôi thật sự không biết phải làm sao? (Linh)

From: Linh
Sent: Friday, February 15, 2008 2:30 PM
Subject: Gui toa soan: Toi dang tim cach giai thoat chinh minh

Kính gửi toà soạn!

Tôi 26 tuổi, cái tuổi mà cũng có thể được coi là một người trưởng thành. Thế mà tôi thấy mình đang như một đưa trẻ khờ dại lạc vào một khu rừng rậm và không thể tìm được lối ra. Xin hãy lắng nghe và chia sẻ cùng tôi.

Tôi đang có một mối tình kéo dài đã gần 5 năm, và bây giờ trên danh nghĩa chúng tôi vẫn đang yêu nhau. Sở dĩ tôi phải nói như vậy là bởi vì chính tôi đang phản bội anh, trong khi anh vẫn yêu tôi thật nhiều.

Cách đây nửa năm, tôi gặp lại anh An là một người bạn học cũ mà tôi rất quý mến từ hồi đại học. Anh An cũng biết tôi đã có người yêu. Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn tốt đẹp nếu như người ấy đừng nói rằng từng yêu tôi. Không hiểu tại sao tôi lại thấy xao xuyến vô cùng.

Chúng tôi bắt đầu gặp riêng nhau nhiều hơn, chat nhiều hơn, và nhớ nhau nhiều hơn. Chúng tôi rất đau khổ vì sự việc ngang trái này, nhưng không thể ngừng lại được.

Tôi đã cố gắng kềm chế mình vì biết đó là việc làm vô đạo đức đối với người yêu của tôi, thế nhưng như có một ma lực lôi kéo tôi và người ấy ngày càng gắn bó nhiều hơn, gặp nhau nhiều hơn và chúng tôi đã hôn nhau. Sau sự việc đó tôi đã chia tay với người yêu cũ của mình vì mặc cảm có lỗi.

Tôi bắt đầu lao vào tình yêu mới của mình và càng ngày tôi càng yêu An nhiều hơn và tôi biết anh cũng thế.

Thế nhưng, sau nhiều lần níu kéo tôi quay trở lại mà bất thành, người yêu cũ của tôi đã uống thuốc tự tử, nhưng may người nhà anh phát hiện kịp thời và đưa vào viện cứu kịp. Tôi cũng có đến thăm vì biết nguyên nhân sự việc đó chính là mình.

Gặp tôi, anh đã khóc và xin tôi đừng rời bỏ anh. Trước tình cảnh đó, mẹ anh cũng đã xin tôi hãy quay lại với con trai bà. Tôi đã chấp nhận vì tôi nghĩ chẳng có ai yêu tôi hơn thế. Mặt khác đối với tình yêu mới của mình, tôi còn rất nhiều hoang mang và khúc mắc chưa giải quyết được.

Tôi tự nhủ sẽ cố gằng quên An đi, dù sao chúng tôi cũng chỉ mới vừa quen nhau vài tháng, chắc anh sẽ không đau khổ nhiều. Tất nhiên An không hề biết những chuyện này.

Thế nhưng tôi đã không làm được điều mình nghĩ, tôi nhớ An rất nhiều, thế là tôi vẫn gặp và yêu An. Và điều đau khổ hơn là An càng ngày càng yêu tôi tha thiết hơn. Anh đã dẫn tôi về ra mắt gia đình anh và ba mẹ anh cũng rất quý mến tôi. Anh đã bàn tính đến chuyện kết hôn với tôi.

Đối với người yêu cũ, tôi thật sự đã không còn yêu, nhưng tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ để anh ấy hiểu và đừng hành động nông nổi như thế nữa. Trong trái tim tôi giờ đây chỉ tràn ngập hình bóng An, tôi yêu anh tha thiết và ước ao được làm vợ anh biết bao.

Giờ đây tôi thật sự không biết phải làm sao, tôi sống rất đau khổ.
Xin các anh, các chị hãy giúp tôi.

Chân thành cảm ơn!

Linh

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

 
Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao