Thứ ba, 25/11/2008, 15:25 GMT+7

Chỉ vì tin nhắn 'rùa' - tôi đã không gặp được người yêu lần cuối

Cho tới bây giờ khi người yêu tôi mất đi thì trong lòng tôi luôn mang một nỗi ân hận mà không biết nên oán trách ai, là tôi hay là do mạng di động. Chỉ vì tin nhắn tới chậm mà người yêu tôi ra đi mãi mãi (Nguyễn Thiên Tân).
>Tai bay vạ gió vì tin nhắn "rùa"

Tôi không thể quên được cái ngày hôm ấy - ngày mà người bạn từ Hà Nội vào Sài Gòn kêu tôi tới chơi cùng bạn bè. Đúng lúc ấy, điện thoại của tôi hết pin.

Khoảng 20h30 tôi trở về nhà, sạc pin điện thoại và khởi động máy. Điện thoại vẫn hoạt động bình thường vẫn có sóng nhưng tôi chẳng nhận được tin nhắn nào cả. Cho đến tận 23h20 tôi nhận được một tin nhắn gửi tới. Đó là tin nhắn của người yêu tôi - cô ấy bị bệnh đã lâu nhưng giấu không cho tôi biết. Cô ấy nhắn cho tôi trước giờ lên máy bay để ra nước ngoài điều trị.

24 giờ đêm tôi cố phóng xe thật nhanh ra sân bay để gặp người yêu, nhưng quá muộn. Đó cũng là lần cuối cùng, người yêu tôi đã ra đi mãi mãi sau lần đi chữa bệnh đó.

Link Site
CÁC CHỦ ĐỀ BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Lien he quang cao