Thứ hai, 28/7/2008, 14:58 GMT+7

Nếu được làm lại, tôi chỉ sinh 1 con

Tôi tin sẽ đến lúc thế hệ già cũng sống sung túc, tự do và hạnh phúc mà không cần ở chung với con cháu. Con cái đông đúc mà không chăm lo đầy đủ thì còn tệ hơn chỉ có ít con.
> Sinh một con - lựa chọn mới của nhiều gia đình

Người gửi: Trần Hạnh Minh

Tôi có 2 con, 1 trai, 1 gái, cách nhau 4 năm. Ai cũng bảo như vậy thật tuyệt, Nhưng nếu được làm lại, tôi chỉ sinh 1 cháu.

Xã hội ngày càng tiến bộ, có một con mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn, cho giải trí, có thể enjoy cuộc sống hơn nhiều. Cơ thể người mẹ sau sinh một con không thay đổi nhiều, sức khoẻ tốt hơn. Không phải cứ giàu có là đẻ nhiều. Tất nhiên khi về già có thể sẽ cô đơn, con tôi sẽ vất vả hơn. Và theo truyền thống ông bà già ở với con cháu là hạnh phúc. Nhưng tôi tin xã hội tôi sẽ đến lúc thế hệ già cũng sống sung túc, tự do và hạnh phúc mà không cần ở chung với con cháu.
Con cái đông đúc mà không chăm lo đầy đủ thì còn tệ hơn chỉ có ít con. Chăm lo đầy đủ không chỉ về vật chất mà cả tinh thần, thì với các gia đình nhiều con thật khó.

Yếu tố quyết định là các ông bố. Họ bị đè nặng tư tưởng phải có con trai, và tư tưởng đó ngấm sang các bà vợ. Trong khi tôi thấy con gái cũng như con trai, sau này đóng góp cho xã hội như nhau, và con gái biểu lộ tình cảm với cha mẹ nhiều hơn.

Tôi mong tương lai có nhiều gia đình ít con. Và hoàn toàn không có gia đình có nhiều hơn 2 con.


Lien he quang cao