Cảm phục tấm lòng người đã nuôi đứa bé bỏ rơi
Tôi tin chị sẽ vượt qua các rào cản, giúp cháu Thiện Nhân đứng dậy bằng ý chí và nghị lực của mình. Tôi tin chị cũng sẽ là một người mẹ phi thường không bao giờ ngã quỵ trước những khó khăn sắp tới. (Mai Hân)
> Số phận cháu bé bị bỏ rơi trong vườn hoang
Người gửi: Lê Huyền
Đọc bài viết này tôi thực sự xúc động về tình cảm cũng như tấm lòng anh chị Quang Nghi - Mai Anh đối với một sinh linh không được may mắn lúc chào đời. Nhưng giờ đây tôi cảm thấy với tình yêu thương của gia đình anh chị, mọi người xung quanh, cháu bé sẽ là người hạnh phúc.
Nhìn vào đôi mắt trẻ thơ đau đáu một nỗi niềm không ai không khỏi thương cảm cho số phận của cháu. Nhưng giờ đây, cháu bé đã tìm được một bến đỗ tràn đầy tình thương. Rồi nụ cười sẽ trở lại với cháu bé khi được sống trong sự yêu thương đùm bọc của những con người quảng đại như vợ chồng anh chị Mai Anh - Quang Nghi.
Tôi thầm cảm ơn trên đời này còn có những tấm lòng nhân hậu như anh chị để cứu vớt một mầm non - tương lai của đất nước.
Người gửi: Nguyễn Duy Tùng
Tôi thật sự xúc động khi biết hoàn cảnh đáng thương của cháu Thiện Nhân, đồng thời cũng rất khâm phục cho nghị lực phi thường của cháu và việc làm của gia đình chị Mai Anh. Nhìn hình của cháu tôi liên tưởng đến đứa con trai yêu quý của tôi. Cháu rất được ôm ấp chiều chuộng trong vòng tay của mọi người trong gia đình tôi mà tôi vẫn cảm thấy chưa dành đầy đủ cho cháu.
Tôi chúc gia đình chị Mai Anh luôn có đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn nhằm giúp cháu bé hội nhập với xã hội sau này. Và tôi cũng mong rằng nguời mẹ ruột của cháu và những người mẹ trẻ khác hãy suy nghĩ thật kỹ những hành động của mình để không còn những mảnh đời trẻ thơ bất hạnh.
Người gửi: Nguyễn Lê Mai Hân
Tôi đã đọc bài viết về cháu Thiện Nhân, một nỗi đau không phải ai cũng có thể chia sẻ được khi mà cháu chỉ 20 tháng tuổi. Tôi cũng thật ngưỡng mộ chị Mai Anh. Chị đã làm một việc không phải người phụ nữ nào cũng làm được.
Tôi tin chị sẽ vượt qua các rào cản hay suy nghĩ của mình mà giúp cháu Thiện Nhân đứng dậy bằng ý chí và nghị lực của mình, tôi tin chị cũng sẽ là một người mẹ phi thường không bao giờ ngã quỵ trước những khó khăn sắp tới. Chúc chị và gia đình luôn được vui vẻ và cháu Thiện Nhân sẽ sớm tìm lại cảm giác hạnh phúc khi được âu yếm trong vòng tay của người mẹ có lòng dũng cảm này.
- Thu tiền tác quyền âm nhạc cần có giá hợp lý (04/04)
- Giá cao sẽ khiến cộng đồng quay lưng với nhạc Việt (04/04)
- Hãy mua xe nhanh kẻo tăng thuế (28/03)
- Đừng phóng đại khó khăn khi du học (27/03)
- Cần có kế hoạch đồng bộ cùng việc mở rộng thủ đô (24/03)
- Linux không hiệu quả trong điều kiện VN hiện nay (14/03)
- Tôi tin phần mềm mở và miễn phí sẽ dần tốt hơn (14/03)
- Linux hay Windows không quan trọng bằng chiến lược (13/03)
- Nâng cao ý thức tiết kiệm bằng cách sử dụng nguồn mở (13/03)
- Hãy dùng thử Ubuntu, đừng ngại (13/03)
- Hà Nội sát nhập Hà Tây là việc đáng làm (13/03)
- Hà Nội cần có phong cách riêng (12/03)
- Nên tạo những thành phố vệ tinh quanh Hà Nội (12/03)
- Không nên mở rộng HN khi kinh tế chưa đủ mạnh (11/03)
- Giờ là lúc thuận lợi nhất đưa mã mở vào cuộc sống (10/03)
|
| > Thu phí phương tiện giao thông |
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress