Thứ năm, 4/10/2007, 05:22 GMT+7

Hãy đợi đủ lớn để có tình yêu đẹp và bền

Tôi từng rung động trước những cô gái cùng trường cùng lớp nhưng chưa dám đi sâu hơn, vì nhớ một câu của triết học "tình yêu có thể bắt đầu khi cả hai chung ý thức, hãy đợi mình đủ lớn để có một tình yêu đẹp và bền vững". (Nguyen Tuan)
>Nhiều học trò đồng ý sống thử trước hôn nhân

Tôi mới tốt nghiệp ĐH tháng 6/2007, đang tuổi thanh xuân với đầy đủ suy nghĩ, ước mơ, hoài bão, sự lãng mạn, sự rung động... Tôi đã có những ngày tháng sống trong tâm trạng của tuổi mới lớn, từng rung động trước những cô gái cùng trường, cùng lớp.

Nhưng để đảm bảo một hạnh phúc lâu dài, tôi chưa dám đi sâu hơn trong tình cảm. Có một câu của triết học nói về tình yêu mà tôi còn nhớ: "Không cần phải có hoa hồng, không cần phải có một khung cảnh lãng mạn, tình yêu có thể bắt đầu khi cả hai chung ý thức, hãy đợi mình đủ lớn để có một tình yêu đẹp và bền vững".

Tôi rất ủng hộ tình yêu học trò, tình yêu sinh viên nếu nó xuất phát từ tình cảm thực sự. Tuy nhiên, trong tình yêu nên có lý trí, đừng nên sống buông thả và quá phóng khoáng, không nghĩ đến tương lai. Khi hành động nên nghĩ đến hậu quả và tác động đến gia đình, bạn bè và xã hội.

Hiện tôi có việc làm khá tốt nhưng còn nhiều việc phải làm và có thể vì thế mà tôi chưa có bạn gái. Các bạn không nên theo tôi. Hãy phát huy trí tuệ của tuổi trẻ, văn hóa mới và truyền thống dân tộc để có một tình yêu chân chính và trong sáng.

Lien he quang cao