Kinh hoàng với những học sinh giỏi
Là một Việt kiều ở Đức, chúng tôi đang được xem bộ phim Việt Nam “Con đường gian khổ”. Nội dung phim quá trung thực với thực trạng giáo dục hiện nay. Sau khi đọc bài viết trên VnExpress, chúng tôi thấy kinh hoàng hơn khi thực tế còn xấu hơn trên phim.
Người gửi: Vũ Trung
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: "Những kỷ lục kinh hoàng của học sinh giỏi"
Tôi là một Việt kiều đã sinh sống 26 năm ở Tây Đức (mà nay gọi chung là CHLB Đức) và đã có 2 con sinh ra và theo học từ nhà trẻ cho đến hết đại học ở bên này. Tôi cũng đã theo dõi rất sát sao chương trình và cách thức giảng dạy của các loại trường bên này cộng với theo dõi kết quả của chương trình PISA (kiểm tra và so sánh kết quả học sinh tiểu và trung học nhiều nước trên thế giới ).
Chúng tôi đang được xem bộ phim Việt Nam có tên là “Con đường gian khổ”. Nội dung bộ phim quá trung thực với thực trạng tại các nhà trường. Kinh hoàng hơn là thực trạng ở các cấp học còn xấu hơn rất nhiều so với những gì mà bộ phim đưa ra. Không biết Bộ Giáo dục có biện pháp khắc phục hay không?
Người gửi: Nguyễn Đức Trà
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: V/v cộng điểm thưởng vào đại học
Theo tôi được biết, việc chạy điểm để đạt học sinh giỏi là có thật. Mặt khác, việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT nhiều địa phương làm không nghiêm túc dẫn đến nhiều học sinh đạt điểm tối đa. Thưởng điểm cho học sinh tốt nghiệp THPT là chủ trương đúng nhưng vì ngành giáo dục đã làm không tốt, để tiêu cực xảy ra kéo dài và nghiêm trọng. Tôi đề nghị bỏ quy định điểm thưởng.
Ý kiến của bạn