Hàng Tết vắng bóng người mua
Chỉ còn hơn chục ngày nữa là Tết Nguyên đán Kỷ Sửu đến. Tầm này mọi năm là thời điểm “hốt bạc” của các chủ cửa hàng buôn bán. Vậy mà năm nay thị trường Bình Định vẫn rất uể oải, trầm lắng.
Càng gần đến Tết, các loại bánh, kẹo, mứt, nước ngọt... được bày bán đủ màu sắc nhưng lại vắng bóng người mua. Chị Nguyễn Thị Hồng, chủ một sạp hàng bánh kẹo ở Chợ Đầm, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, buồn rầu: "Mọi năm, giờ đã trở tay không kịp vì khách hàng nhộn nhịp vào ra, thế mà năm nay, đến tận bây giờ tôi vẫn ngồi chơi xơi nước”. Nỗi lo “ôm hàng” đang hiện hữu nếu trong những ngày tới tình hình mua bán không được cải thiện.
Còn chị Hiên, chủ một cửa hàng quần áo ở Chợ khu 6 của Quy Nhơn thì than vãn, thường đến đầu tháng Chạp người ta đi mua sắm Tết đã chật các lối đi trong chợ. Thế mà năm nay người mua hàng giảm hẳn. Ấy vậy họ còn rất khó khăn khi lựa chọn hàng, chỉ nhỉnh giá hơn một chút so với quầy hàng bên cạnh là mất khách như chơi.
Nhiều chủ hàng dự trữ một lượng rất lớn hàng Tết, nhưng nếu tình hình này kéo dài suốt tháng thì ôm nợ là cái chắc.
Trung tâm thương mại Quy Nhơn, nơi được xem có sức mua sắm lớn của tỉnh và được khách lựa chọn nhiều vì thường xuyên tung ra các chương trình khuyến mãi, cũng ở trong tình trạng chung. Nhiều nhân viên ở đây cho biết, sức mua đến thời điểm này có tăng chút ít so với hồi tết dương lịch nhưng vẫn không bằng năm ngoái, mua sắm chủ yếu tập trung vào nhóm hàng thực phẩm.
 |
| Hàng hóa nhiều nhưng nhiều chủ cửa hàng ngủ gật vì vắng khách. Ảnh: Kiều Mi |
Mọi năm, đến thời điểm này, người dân ở các huyện lân cận đã đến thành phố mua sắm Tết. Thế nhưng năm nay cũng không mấy người mặn mà với việc này. Chị Phạm Thị Bình ở huyện Tây Sơn dắt hai con trai đi mua đồ Tết, than thở: "Tết đến không mua cho con bộ đồ mới cũng không được. Nói giá không tăng nhưng cái quần này năm ngoái tui mua có 90.000 đồng, bữa nay mua size lớn hơn chút nhưng giá tăng đến 190.000 đồng".
Theo các tiểu thương, phần lớn khách hàng đến ngắm nhìn, săm soi giá cả rồi bỏ đi, không hề có tâm lý mặc cả để mua. Theo các "thượng đế" thì năm nay trước sức ép của khủng hoảng tài chính, trượt giá, họ phải tiết kiệm hơn trong chi tiêu. Còn một số người có thu nhập ổn định, có “đồng ra đồng vào” thì cho hay đang chờ ít hôm nữa xem thị trường bán lẻ mở cửa sau ngày 1/1, hàng hóa có tiếp tục giảm giá nữa hay không rồi mới chịu “móc hầu bao”.
Không khí ảm đạm của thị trường Tết còn lan ra tận các huyện. Anh Lê Hữu Danh, chủ tiệm điện máy Thành Danh ở thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ - Bình Định) cho biết, mọi năm tầm này vợ chồng anh phải làm việc “bở hơi tai” thế mà năm nay cửa hàng vắng tanh vắng ngắt.
Kiệu ngò thì rớt giá thảm thương không có người mua, lúa gạo cũng không bán được khiến người dân ở nông thôn còn không dám ra đường nói chi đến mua sắm Tết. Ông Trương Xuân Phú ở Mỹ Quang (huyện Phù Mỹ) tâm sự: "Năm ngoái, thời điểm này, mấy đứa con đi làm ăn trong Sài Gòn đã gửi tiền về trước cho tui mua sắm, chuẩn bị Tết. Nhưng cách đây mấy ngày nó gọi điện về xin lỗi vì không lo cho gia đình được. Nó cũng đang thất nghiệp trong đó, không biết có tiền về quê ăn Tết không".
Thời điểm này những năm trước, các sản phẩm bánh kẹo như: bánh hộp, bánh ký, kẹo ký… có xuất xứ từ Trung Quốc, Malaysia… nhan nhản tại các chợ ở Bình Định, nhưng năm nay thì ngược lại. Bánh kẹo nhập khẩu gần như đã nhường chỗ cho hàng sản xuất trong nước và các loại bánh, mứt cổ truyền của Việt Nam.
Nhiều tiểu thương tại các chợ cho biết, từ khi có thông tin nhiều loại bánh kẹo của Trung Quốc bị nhiễm độc tố melamine, người tiêu dùng hầu như không mua bánh kẹo ngoại nữa, nhất là hàng Trung Quốc. Nhiều loại trái cây Trung Quốc cũng nhường chỗ cho trái cây Việt Nam tại các sạp hàng ở hầu hết chợ.
Càng gần đến đêm trừ tịch, giá các loại bánh kẹo, nước giải khát trong xu hướng tăng. Hạt dưa hiện có mức giá tăng gần gấp đôi năm trước. Hạt dưa loại một có giá 52.000 đồng một kg, trong khi năm ngoái chỉ 36.000 đồng; hạt dẻ ở mức 170.000 đồng một kg, cao hơn năm trước 50.000 đồng; hạt hướng dương hiện có giá 35.000 đồng mỗi kg, tăng 9.000 đồng…
Hầu hết các loại bánh, kẹo đều tăng 10.000 đồng một kg so với năm trước. Giá cả các sản phẩm nước giải khát cũng tăng mạnh, nhất là bia Heineken, Tiger, 333... Tại các điểm bán lẻ trên thị trường, giá đã đẩy lên khá cao. Bia 333 giá bán phổ biến tại các đại lý lên đến 185.000 đồng một thùng, bia Heineken 320.000-330.000 đồng mỗi thùng.
Kiều Mi