Thứ bảy, 10/1/2009, 14:54 GMT+7

Hà hãy cho chồng và mình một cơ hội

Hiện tại gia đình chị, các con của chị là quan trọng nhất. Chị hãy để yên mọi chuyện và tự cho mình một niềm tin vào chồng, cho anh ấy một cơ hội, và cũng cho chính mình một cơ hội, để chị có đủ sức khỏe sinh cháu ra thật khỏe mạnh.
>Chồng ngoại tình khi vợ mang bầu

From: Ng.N
Sent: Friday, January 09, 2009 2:31 PM
Subject: Chia se cùng chi Hà

Chào chị,

Rất buồn khi đọc tâm sự của chị. Tôi năm nay cũng vừa bước sang 29 tuổi, cỡ tuổi với chị. Tôi nghĩ lúc này, hơn ai hết, chị nên giữ tinh thần thật bình tĩnh để giữ lấy sức khỏe cho đứa bé đang nằm trong bụng mẹ, và là chỗ dựa cho cô con gái 5 tuổi của mình.

Tôi có một cháu trai được hai tuổi rưỡi rồi. Trong thời gian mới sinh cháu, vợ chồng tôi cũng có một số vấn đề, mà đến bây giờ, khi đọc những dòng tâm sự của chị, tôi cảm thấy rất buồn và nghĩ rằng có thể nó cũng đã xảy ra với mình trước đây, nhưng tôi đã không truy đến cùng vấn đề đó.

Chị ạ, là phụ nữ thật khó phải không chị. Chị em chúng mình luôn muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình nhỏ của mình, nhưng luôn gặp phải những chông gai. Nhưng dù sao, cuộc sống vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước. Tôi đã không truy cứu và không tìm ra câu trả lời chính xác, tôi chỉ tin vào lời giải thích và hứa hẹn của chồng rồi cho qua mọi chuyện.

Đến bây giờ tôi cũng không biết mình đúng hay sai, hiện tại chồng mình có tiếp tục lừa dối mình hay không, tôi cũng không biết nữa. Nhưng cuộc sống hiện tại của vợ chồng tôi cũng tương đối ổn, điều quan trọng nhất anh ấy vẫn là chồng tôi và là cha của con tôi. Tôi nói đến đây, hy vọng là giúp chị được phần nào sự giải tỏa.

Chị Hà mến, hiện tại gia đình chị, các con của chị là quan trọng nhất. Chị hãy để yên mọi chuyện và tự cho mình một niềm tin vào chồng, cho anh ấy một cơ hội, và cũng cho chính mình một cơ hội, để chị có đủ sức khỏe sinh cháu ra thật khỏe mạnh. Chuyện gì đến sẽ đến, tôi cũng đang hy vọng cho chính gia đình của mình.

Tôi và chị, mình có quyền và nghĩa vụ gìn giữ gia đình của mình, đừng vì một phút thiếu suy nghĩ mà đem dâng cái hạnh phúc gia đình của mình cho người khác chị nhé. Dẫu còn một cơ hội bé nhỏ, đừng bỏ lỡ để rồi hai tay dâng chồng mình cho người khác, để con của mình không còn có cha, không ai thương yên con mình bằng cha ruột của nó, và cũng không ai yêu nó bằng mẹ ruột cả. Suy nghĩ này giúp mình sáng suốt để nhìn nhận vấn đề. Đừng để gia đình bé nhỏ của các con tan vỡ, sống thiếu cha hay mẹ, tuổi thơ không còn ý nghĩa.

Đàn ông rất dễ bị cám dỗ, nhưng nếu gia đình cho họ một bến đỗ bình yên, tôi tin chắc họ sẽ quay về. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Họ ham muốn cái mới lạ, nhưng một khi họ đã không muốn đánh mất gia đình, không muốn bỏ vợ, bỏ con, là lời nói thật lòng đấy chị ạ. Vì nếu không, anh ta đã chủ động ruồng bỏ vợ con để ra đi, chị có tìm mọi cách níu kéo vẫn không thể giữ được. Đến khi nào thật sự không giữ được gia đình thì phải đành chịu, còn có một cơ hội nhỏ nhoi thì tôi nghĩ chị đừng bỏ cuộc.

Chúc chị thật nhiều sức khỏe, và gia đình nhỏ của chị sớm vượt qua được cơn bão của cuộc đời, để thấy được giá trị to lớn của một mái ấm gia đình.

Thân chào,

Ng.N

Link Site ngoisao.net ngoisao.net ngoisao.net ngoisao.net
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Có em đời đẹp làm sao, không em thế giới đầy bụi
Sau bao nhiêu kìm nén, em muốn nói yêu anh
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao